Hạnh phúc từng ngày với con cái nằm trong điều rất nhỏ

Từ khi chúng ta có trí khôn thì đã được cha mẹ và người thân thương trong gia đình dạy rằng “ráng học đi con mai mốt lớn làm cho thật nhiều tiền mà sống cuộc đời sung sướng thoải mái để không khổ sở giống như cha mẹ bây giờ”. Hình như lời dạy dỗ này thì con nít trong mọi gia đình đứa nào cũng bị nghe lập đi lập lại rất là nhiều lần. Nhất là đứa nào càng học chậm thì càng nghe nhiều hơn thế nữa từ sự khuyên nhủ chân tình từ những năm học Tiểu Học nhưng càng về sau thì thường là những lời nói mỉa mai cay đắng vì không còn chút hy vọng nào ở chúng!?.
 
Ai trong chúng ta hiện đang có con cái học đại học, chúng hằng ngày vừa phải đi học và đi làm để cố gắng cho một tương lai có được một nghề vững chắc hơn? Nhưng giờ thì chúng học thì vừa chậm, vừa dở và đang làm nghề bồi bàn (bán thời gian) để kiếm tiền mà trang trải chi phí cho phòng trọ, tiền trả góp xe, tiền xăng, tiền bảo hiểm sức khỏe, tiền ăn và những thứ rất căn bản mà chúng cần phải có hàng tháng. Nhưng hãy nhìn kỹ xem có phải chúng sống rất là tự tin, chấp nhận thực tế và sống tiết độ từng ngày một trong những gì chúng có được.
 
Nhưng có những cha mẹ thì cảm thấy xấu hổ, mắc cở lắm với mọi người vì con mình không khoa bảng, không làm nghề gì mà đẻ ra thật nhiều tiền; không nhà lầu, không xe xịn hay ngay cả không thể mua sắm cho cha mẹ được cái Iphone đời mới để khoe với thiên hạ cho nở mặt nở mày. Hễ ai nhắc hay hỏi thăm chúng con cái thì những người này họ thường làm ngơ, đánh trống lảng và đổi hẳn đề tài khác để nói vì cảm thấy buồn lắm ở trong dạ?.
 
Như chúng tôi đây là những cha mẹ có con cái là người đồng tính, có khắc tatoos đầy người và ăn mặc thì giống như người homeless hay dân Hippy mà nhiều người trong họ hàng thấy thì chỉ đứng xa xa mà nhìn như không quen biết chúng vậy, vì sợ bị ảnh hưởng xấu chăng?. Nhưng thưa thật rằng chẳng có ai lại hạnh phúc hơn chúng đâu nhé … Vì chúng dám sống với những điều chúng muốn, chúng dám đối mặt với đời và chúng dám lên tiếng cho những quyền lợi chung cho những người thấp cổ, bé miệng trong xã hội rất bất công và rất gian ác.
 
Chúng luôn khao khát đem tình yêu Thiên Chúa đến khắp mọi nẻo đường chúng đi. Chúng đem niềm vui Thiên Chúa đến cho tất cả mọi trẻ em bị cha mẹ bỏ rơi và bị đời khinh miệt đuổi xua. Vâng, chúng bất chấp cái miệng xấu xa của người đời bởi làm sao có thể so sánh cho bằng trái tim khao khát luôn được mang chính mình đến khắp mọi nơi đang rất cần tình yêu thương nhân loại. Tình yêu thương của người với người mà ở thời đại nào cũng không thay đổi giữa người giầu và người nghèo.
 
Nhiều trẻ con rất đáng thương luôn cần sự an ủi, vỗ về, lời khuyên bổ ích và làm cho chúng dần tin tưởng nơi người lớn để cảm thấy cuộc đời là đáng sống, là có hy vọng ở ngày mai tươi sáng vì chúng thấy được Thiên Chúa trong tình yêu ấm áp đầy tình Chúa và đầy tình người ấy, thưa có phải?. Nên mong rằng tất cả con cái Chúa hãy sống chân thật với lòng mình vì cuộc đời thì ngắn ngủi lắm và đời sau mới là DÀI đến nghìn thu bất tận, tùy nơi ta khao khát đến là Thiên Đàng hay Hỏa Ngục mà thôi.
 
Hãy luôn cảm tạ Thiên Chúa là Đấng nhân từ luôn yêu thương con cái của Người!. Hãy luôn chấp nhận những thành quả của con cái mình dù chúng chẳng bằng ai trong họ hàng, trong xã hội nhưng quan trọng nhất vẫn là chúng ta luôn cho chúng những lời nói khích lệ, những lời khen xúc tích và luôn nói với chúng là mình rất hãnh diện với chúng nó; bởi hiểu rằng khả năng của từng người là do Chúa ban cho vì chính Thiên Chúa đã tác tạo ra chúng và Người nhờ chúng ta nuôi nấng trong bổn phận và trách nhiệm mà chúng ta là cha mẹ phải chu toàn.
 
Hạnh phúc ở đời này Chúa ban cho từng người thật là giản dị nhưng lại rất vô tận và vô cùng; chỉ vì lòng tham vô đáy của con người đã luôn nghe lời dụ dỗ bùi tai của chúng quỷ nên chúng đã làm mờ con mắt của anh chị em qua những đam mê trần tục, qua thể xác hay chết này … Bởi thế nên chúng ta bị MÙ TÂM LINH và ĐƯỜNG VỀ TRỜI thì như mây giăng dầy đặc chẳng thể thấy được khi chúng ta sống xa tránh Chúa. Amen.
 

Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai 
5 tháng 8, 2018

————————————————–

Cuộc Đời Ngắn Ngủi
Thơ và nhạc của Tuyết Mai (07 – 09 – 2011)

Chia sẻ Bài này:

Related posts